TÂM SỰ - NỖI BUỒN

ĐÚNG NGƯỜI SAI THỜI ĐIỂM (2)

Kỳ lạ nhỉ có tình yêu như thế
Chẳng hề mong được đáp trả điều gì
Cứ âm thầm lặng lẽ trao tình si
Rồi mong mỏi người bình yên hạnh phúc.

Cứ yêu thôi và nhớ thương thổn thức
Lặng quan tâm, lặng lo lắng bao điều
Chỉ lặng thầm gửi mấy dòng thương yêu
Khẽ nhắc nhở mỗi sớm chiều như thế.

Chỉ yêu thôi, kề bên là không thể
Không hẹn hò, không cả cái nắm tay
Không cận kề trao ánh mắt đắm say
Và không có cả những ngày hờn giận.

Không sẻ san dẫu bể dâu lận đận
Chỉ xót lòng đau đáu hướng về nhau
Lúc mệt nhoài cũng vỗ về được đâu
Mà cứ yêu không mong cầu đáp trả.

Tình yêu này phải chăng rất kỳ lạ
Chỉ âm thầm dõi theo người thế thôi
Mỗi ngày trôi nhắn nhủ nhau mấy lời
Thấy người an thì lòng mình cũng ổn.

Dẫu nơi đây biết bao điều bận rộn
Vẫn ngóng chờ mòn mỏi một dòng tin
Có khi chờ khắc khoải giữa màn đêm
Tới khi biết người bình yên mới ngủ.

Tình yêu này nói bao nhiêu cho đủ?
Yêu kiếp này, mong nữa ngàn kiếp sau !

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago