Đã qua rồi một năm đầy sóng gió
Xuân đang về đến trước ngõ nhà nhà
Én từng đàn rộn rã khúc hoan ca
Mùa xuân mới mang cho ta hy vọng.

Những cành mai dịu dàng khoe cánh mỏng
Xuân giao hòa cho lòng ngất hương say
Tết sum vầy tay sẽ được trong tay
Trao yêu thương mãi bên nhau hạnh phúc.

Sang năm mới gửi muôn ngàn lời chúc
Đến mọi người được sức khỏe an khang
Mong tết nay tất cả bước sang trang
Xuân thắm tươi xuân huy hoàng lộng lẫy.

Chúc riêng anh người em yêu nơi ấy
Xuân năm này vui hơn mấy xuân qua !

#NgọcPhương

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago