ĐÚNG NGƯỜI SAI THỜI ĐIỂM

Vâng ! Thừa nhận tôi đã gặp rồi đấy
Một người thương, thương tha thiết vơi đầy
Dẫu biết rằng chẳng thể tay chung tay
Nhưng chấp nhận cả đời này thương mãi

Tôi biết sai mà không thể dừng lại
Bởi con tim sao chẳng chịu nghe lời
Dẫu biết rằng lòng mình sẽ chơi vơi
Yêu một người nhưng mà sai thời điểm

Tôi chỉ biết âm thầm thôi giấu giếm
Bóng hình người vào sâu thẳm trái tim
Thương vô vàn nhưng chỉ biết lặng im
Để dõi theo mong cầu người hạnh phúc

Vẫn biết rằng xót xa trong hiện thực
Vì Cả đời chẳng thể có được nhau
Biết thương người là tim sẽ quặn đau
Nhưng cố chấp chẳng thể nào buông bỏ

Tôi vẫn thương dù biết là đau khổ
Nhưng gạt người sẽ vụn vỡ tim côi
Nên có đau – có xa xót một đời
Tôi chấp nhận được yêu trong lặng lẽ

Chẳng có nhau , chẳng kề bên chia sẻ
Chỉ giữ người – mãi mãi ở trong tim ..!

#ĐAL – Đồng Ánh Liễu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago