Yêu chân thành là tội phải không anh
Duyên không nợ nên mình đành xa cách
Đời ngược lối nên nào đâu oán trách
Chỉ trách mình khờ dại để tim đau !

Đã yêu người đâu toan tính trước sau
Mang dâng hết những ngọt ngào nhung nhớ
Nhịp tim yêu len vào từng hơi thở
Để bây giờ phải nức nở chia xa.

Lối em đi màu hoa tím nhạt nhoà
Bằng lăng rụng xót xa từng kỷ niệm
Biết còn ai tặng em màu hoa tím
Mái tóc huyền cài lên cánh hoa yêu .

Chợt mưa rơi cho nỗi nhớ thêm nhiều
Đêm hoang vắng cô liêu sầu ảo mộng
Lòng dặn lòng hãy thôi đừng trông ngóng
Cố xoá nhoà một hình bóng trong tim

Kể từ giờ thôi thao thức từng đêm
Ru cảm xúc ngủ yên trong tiềm thức
Người thương hỡi đừng chạnh lòng day dứt
Chúc cho người được hạnh phúc bình yên!

  • Huỳnh Hồng
admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago