Em không cần một tình yêu quá lớn
Chỉ cần tình kia vừa đủ mà thôi
Ta nắm tay nhau đi đến cuối đời
Vui hạnh phúc bình yên bên con trẻ!

Em chỉ cần giọng anh đầy dịu nhẹ
Không ngọt ngào điều đó chẳng sao đâu
Bởi tình yêu là phép thử nhiệm mầu
Có thật lòng mới bên nhau trọn kiếp

Rồi chúng ta cùng dựng lên sự nghiệp
Nuôi dạy con sống ngoan ngoãn hiền lành
Người giả dối nhưng con nhớ chân thành
Là chìa khóa để mở bao cánh cửa

Em chỉ cần ấm êm tình hương lửa
Tiếng “mình ơi” vào mỗi sáng mỗi chiều
Đêm ngọt ngào hạnh phúc biết bao nhiêu
Khi con trẻ quây quần bên ba mẹ

Em chỉ cần có anh cùng san sẻ
Bao ưu phiền mệt mỏi cũng sẽ qua
Ta bên nhau tình khắng khít đậm đà
Bấy nhiêu thôi như thế là quá đủ!!!

Nhưng hôm nay anh còn mang nhiệm vụ
Đợi chục năm sau, mình an hưởng tuổi già.

#HG – Huỳnhgiao

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago