ĐẸP VÀ HAY

EM KHÔNG ĐÒI QUÀ

Người ta mong ước có quà
Riêng em chỉ ước cả nhà bình an
Chúng mình chưa phải giàu sang
Quà to quả nhỏ rình rang làm gì ?

Từ ngày đẻ mấy nhóc tì
Em quen tiết kiệm cũng vì các con
Qua rồi thủa vợ chồng son
Giờ cần đối đãi vuông tròn trước sau.

Chúng mình tôn trọng lẫn nhau
Ai sai thì sửa đừng câu phũ phàng
Lo cho con cái vẹn toàn
Gia đình mạnh khoẻ đâu màng gì hơn.

Khi nào bọn trẻ lớn khôn
Bạc tiền dư giả tâm hồn thảnh thơi
Mình đi du lịch khắp nơi
Quà gì anh tặng cũng vui cũng mừng.

Bây giờ kinh tế có chừng
Thời gian có hạn anh đừng bận tâm
Chúng mình còn tận bao năm
Tặng nhau nhiều dịp phải chăng lúc này…!

Mộc An Nhiên
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago