Em chỉ muốn nhớ anh nốt hôm nay
Mà nỗi nhớ sao cứ dày lên mãi
Đáng lẽ ra chỉ nhớ ngày thì phải
Nỗi nhớ còn len lỏi cả vào đêm.

Em chỉ muốn tim đừng nhớ anh thêm
Nhưng tim bướng chẳng nghe lời em nữa
Ngày…mỗi ngày tim còn thắp thêm lửa
Cháy bùng lên chất chứa bao nỗi niềm.

Em chỉ muốn tim đừng nhớ anh thêm
Sao lại cứ … ngày đêm ” điêu khắc” chứ
Cái tên ấy với bao nhiêu “phép thử”
Lồng với tên em hai chữ… tuyệt vời!

Lương Thị Huyền
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago