Em còn lại gì sau năm tháng đa đoan
Má thắm môi son nhạt dần đời con gái
Đi qua vỡ tan còn giật mình sợ hãi
Vết xước ngang đời đau đến tận trăm năm.

Em còn lại gì ngoài khoảng lặng xa xăm
Đời trái ngang, bẽ bàng câu duyên phận
Em khóc cho em, kiếp hồng nhan lận đận
Dẫu chân thành, trái tim nhỏ vẫn đau

Em còn lại gì ngoài nỗi khát khao
Mùa trở gió đêm canh dài thao thức
Giọt sầu vương tận sâu nơi lồng ngực
Lối rẽ nào lạc bước giấc mơ yêu…!

#HuỳnhTrang
#sắcmàunỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago