Em quên rồi anh khơi lại làm chi
Để nỗi đau ngủ lì trong quá khứ
Em cố quên sao anh còn lưu giữ
Duyên nợ không tròn đành phải mất nhau.

Em quên rồi anh đừng nhắc em đau
Những kỷ niệm nát nhàu ngày xưa cũ
Tiếng yêu kia giờ rêu phong đã phủ
Xin người để yên ngủ có được không..?

Chuyện chúng mình còn gì nữa mà mong
Không thể nào cùng chung đường chung lối
Tình yêu ấy giờ tan như mây khói
Nhắc làm gì thêm nhức nhối con tim.

Tình mất đi xin đừng cố kiếm tìm
Kỷ niệm êm đềm nay còn đâu nữa
Vì người đã quên đi bao lời hứa
Khơi làm gì cho vết cứa thêm sâu.

Từ bây giờ ta đã mãi mất nhau
Hãy xem như chưa bao giờ quen biết..!!

#NgọcPhương

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago