Em đi rồi một mình anh ở lại
Sân khấu buồn vắng mãi bóng hình em
Rồi mai đây khi tiếng nhạc cất lên
Không có em kề vai bên anh nữa.

Em đi rồi anh không còn điểm tựa
Nửa cuộc đời hai đứa đã kề vai
Vắng em rồi anh chẳng muốn cùng ai
Hát tiếp bản tình ca ngày xưa cũ.

Đời vô thường kéo mây đen vần vũ
Cướp em đi chẳng nhắn nhủ ngày về
Chốn dương trần những năm tháng lê thê
Nơi sân khấu lối về anh lẻ bóng.

Ngủ thật ngon hỡi người tình trong mộng
Kể từ nay em trả nợ xong rồi
Hai đứa mình duyên lỡ chẳng thành đôi
Nếu có thể lai sinh ta hội ngộ .

Ngủ thật ngoan hỡi người tình một thuở .

#YenChiTruong

P/s: Viết cho thần tượng Mạnh Quỳnh & Phi Nhung
5/10/2021

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago