Em giận gì hờn dỗi cả mùa thu
Để gió đông kéo sương mù kín lối
Có phải là trong lòng em bối rối
Mình xa nhau đêm tối cũng mịt mờ.

Em yêu anh yêu cả những vần thơ
Luôn say đắm và thẫn thờ chờ đợi
Dẫu tình ta vẫn còn xa vời vợi
Dấu yêu ơi đừng nghĩ ngợi làm gì.

Anh yêu em nào đâu phải nghĩ suy
Hay so đo về những gì được mất
Bởi anh yêu bằng mối tình chân thật
Gió đông về chất chứa cả sầu bi.

Vậy mà em cứ hờn giận làm chi
Cho thu dỗi bỏ đi không trở lại
Câu thơ tình cũng buồn lòng hoang hoải
Chữ giận vần ái ngại chẳng tròn câu.

Em giận rồi mùa thu bỏ đi đâu
Để gió đông ….
Gieo mưa sầu …
Buốt giá !

Hồng Giang.

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago