Có những ngày sợi nắng bỏ đi hoang
Nên mưa cứ lang thang ngoài đầu ngõ
Ngồi một mình chợt nghe lòng nức nở
Vết thương buồn trở gió lại tấy đau.

Thời gian ơi xin hãy cuốn trôi mau
Kỉ niệm xưa bạc màu vơi thương nhớ
Để bình yên về ngang đây gõ cửa
Xóa đi nào một thủa những khờ ngây.

Thiết tha ấy dai dẳng bao tháng ngày
Gửi vào gió cuốn bay đi tất cả
Yêu thương cũ từ đây ta xin trả
Để nhẹ nhàng, thong thả đón xuân sang.

Đêm từng đêm trong giấc ngủ mơ màng
Những đắm say nồng nàn đừng đến nữa
Tiếng ca buồn không còn nhịp than thở
Mà ngân lên như một khúc khải hoàn.

Dẫu biết rằng đời còn lắm trái ngang
Hãy quên đi những hoang tàn vụn vỡ !!!

Đoàn Thị Loan
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago