Tận đáy lòng mình, em muốn có được anh
Nhưng em biết đó là điều không thể
Em luôn luôn là một người đến trễ
Nên ước mơ thường bay vút khỏi tầm tay

Tận đáy lòng mình, em đã biết em say
Say mê mệt một người dưng khác họ
Tận đáy lòng mình em cũng không hiểu rõ
Tại vì sao em yêu đến dại khờ

Tận đáy lòng mình, em hay nghĩ vu vơ
Em lo sợ một ngày anh biến mất
Giống như mùa sợ lá rơi xuống đất
Như phố sợ đông về, gió bấc thổi từng cơn

Tận đáy lòng mình, em rất rất cô đơn
Em cảm thấy men tình sao quá đắng
Tháng mười một, cúc họa mi nở trắng
Tại mưa chẳng chịu ngừng nên nắng chẳng chịu lên

Tận đáy lòng mình, em cũng muốn lãng quên
Cho lồng ngực thôi buồn tênh khắc khoải
Lý trí bảo em hãy mau dừng lại
Nhưng con tim nào có chịu nghe lời

Tận đáy lòng mình, em nghe lệ đã rơi…!

#NguyễnLamYên

#sắcmàunỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago