Đêm khuya lắm…nàng ơi ngoan giấc ngủ!
Kéo chăn mềm giữ thật ấm nghe không.
Ở ngoài trời se sắt ngọn gió đông.
Em mà ốm, xót xa lòng tôi lắm…!

Ngủ ngoan em … quên nỗi buồn sâu thẳm
Mặc dòng đời bề bộn lắm thị phi
Đừng để lòng nặng trĩu những nghĩ suy
Rồi năm tháng … đớn đau ghì ấm ức

Đời bon chen quay cuồng trong hư thực
Đắng cay gì em hãy bỏ buông đi
Kệ cho người gieo hờn giận … ai bi
Em mặc nhiên … giữ dịu êm giấc mộng

Đau thương kia theo mây ngàn gió lộng
Cuốn kiệt cùng để em hết hoang liêu
Khép mi hiền … tôi gửi trái tim yêu
Ngủ ngoan nhé … nhớ mong nhiều em hỡi!

Em bình an giữa dòng đời chìm nổi
Những tháng ngày hạnh phúc mãi kề bên!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago