Em vẫn đợi một mai anh về đến
Tay trong tay dạo phố biển hiền hoà
Lưng chừng trời oanh yến hót líu lo
Nghe sóng hát bản tình ca muôn thuở.

Anh nhớ nhé! Em vẫn chờ nơi đó
Đếm từng ngày vò võ một mình ên
Thuyền xa xăm theo cánh gió dập dềnh
Hoài vọng mãi dẫu lênh đênh sông nước.

Dấu ái hỡi! Đêm ngày em thầm ước
Tỉnh giấc nồng thấy anh được kề bên
Không phải mơ, người là thật bên em
Nhận hơi ấm từ môi mềm dịu ngọt.

Sóng vẫn hát bản tình ca không ngớt
Từng đợt trầm, từng đợt bổng du dương
Giá như anh hiện hữu chắc không buồn
Phố biển hoá thành thiên đường tình ái.

Chỉ hạnh phúc chứ không là tồn tại
Không đợi chờ, không còn phải nhớ nhung
Nhìn đôi chim xoải cánh giữa lưng chừng
Lòng lại nhớ vô cùng anh có biết!?

#TAN- Trần Ánh Nguyệt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago