Em ơi đừng buồn nữa
Dẫu mưa kín đường về
Cơn mưa chiều lạc lối
Dẫu trong lòng tái tê!

Là người ta thay đổi
Không thương em nữa mà
Khóc làm chi em hỡi
Cho má hồng phôi pha

Rồi đến ngày em hiểu
Dù thiết tha thế nào
Người vô tình hờ hững
Thì ta biết làm sao!

Đời vô thường là thế
Thoắt cái đã xa rồi
Trách làm chi dâu bể
Phải học cách quên thôi

Sẽ đến ngày em biết
Trồng thêm mảnh vườn xinh
Thay vì chờ ai đó
Tự hái hoa tặng mình

Em ơi qua giông bão
Ta mạnh mẽ hơn nhiều
Đớn đau nào cũng dịu
Cuộc đời có bao nhiêu…

Nắng lại lên rồi nhé
Khóc xong thì mỉm cười
Trời ngoài kia xanh thế
Như mới ngoài đôi mươi…

Phương Quỳnh

#PQ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago