Này em ơi sao lụy tình như thế
Người vô tâm có đáng để em buồn
Em chân tình em nhận được gì hơn
Cớ sao phải mỏi mòn trong tuyệt vọng

Thương người ít… Chừa cho mình sức sống.
Yêu mình hơn mới mong đến yêu người
Không gì bằng nếu hoa đủ xinh tươi
Thì sợ gì không có ai nhìn ngắm.

Trong cuộc tình người nào yêu sâu đậm.
Chắc một điều sẽ vướng bận buồn đau
Nhớ nghe em yêu ít lại thôi nào
Tâm yên tĩnh không chênh chao phiền lụy

Người vô tâm cớ sao ta vẹn vĩ.
Hãy vì mình thêm ích kỷ đi em
Đừng vì ai mà mặn đắng môi mềm
Nếu có lụy…Lụy người em xứng đáng.

Em có biết trăng đủ tròn trăng sáng
Tình đủ tròn tình sẽ rạng như hoa.

#YenChiTruong
#Sắcmàunỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago