Trời chớm đông rồi anh có hay
Gió se se lạnh sáng hôm nay
Vạt nắng len vào vuông cửa sổ
Như nhắc xa anh đã mấy ngày.

Em đếm từng giờ lòng ngóng trông.
Tình ơi sao mãi vẫn long đong.
Mỏi mòn chờ đợi …nhưng nào thấy.
Thời gian gặm nhấm nỗi chờ mong.

Em viết bao dòng thơ đến người.
Với trọn niềm thương nhớ khôn nguôi.
Gửi về phương ấy tình thắm thiết.
Tháng năm vời vợi …vẫn xa xôi.

Gió chuyển mùa sang gió lạnh lùng.
Người đi người có biết hay không.
Nơi đây lặng lẽ trang thơ nhỏ.
Đan kín ngàn lời thơ nhớ mong.

– Lê Thuỷ Trúc –
#sắcmàunỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago