Mưa về rồi anh giờ ở nơi đâu.?
Để lại trong em bao nỗi sầu tê tái
Phải chăng thuở ban đầu ta vụng dại
Anh lạc bến tình mình mãi mất nhau

Xa anh rồi em ôm trọn niềm đau
Con tim nhỏ đã bao lần rỉ máu
Đêm bão giông biết tìm đâu nương náu
Gió lùa vào lạnh buốt cả tâm can

Nếu bây giờ quay ngược lại thời gian
Anh có chọn xa em như ngày ấy
Anh có đành nhìn em đau đến vậy
Để bây giờ tình xa khuất ngàn khơi

Đêm lại về mưa lại bắt đầu rơi
Người yêu ơi em nhớ anh nhiều lắm
Anh nơi đâu ở phương xa ngàn dặm
Có bao giờ nhớ kỉ niệm đầu tiên

Để một mình em ôm nỗi niềm riêng
Anh biết không tấm lòng người con gái
Khi yêu ai thì sẽ luôn yêu mãi
Trọn cả đời không thay đổi đâu anh !

#NgọcPhương

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago