XIN NGƯỜI ĐỪNG NGẮM NỮA ÁNH TRĂNG CÔI

Xin người đừng vội xoá ở trong tim
Một hình bóng bao đêm từng nhung nhớ
Một mối tình dại khờ nên làng lỡ
Một người dưng… chẳng thể bước chung đường.

Xin người đừng dứt những mảnh tơ vương
Đừng hờn giận, đừng vội quên kỉ niệm
Những khoảnh khắc từng biết bao thương mến
Dẫu từ lâu chẳng thể ước vai kề.

Xin người đừng… trong đêm vắng canh khuya
Ngồi lặng lẽ ngắm trăng mờ thổn thức
Giọt sương thu rơi hoài nơi trái ngực
Đẫm vai mềm… giá buốt cả bờ môi.

Xin người đừng… ngắm nữa ánh trăng côi…


#nguoivotinh

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago