Em dặn đừng đưa tiễn
Khi em bước ra đi
Dù mai sau biền biệt
Cũng đừng nói chia ly

Cứ ở xa mà nhớ
Cứ ở xa mà mong
Tim có trăm mảnh vỡ
Cũng giấu tận đáy lòng

Làm sao mà biết được
Ai sẽ buồn hơn ai ?!…
Cuộc tình vẫn như trước
Vẫn giọt lệ vắn dài .

Có nói nhiều cũng vậy
Chẳng hết được tiếng yêu
Tìm nhau hoài không thấy
Nên lạc …lúc xế chiều

Vậy là xa rồi đó
Là cách biệt nghìn trùng
Người đi …người ở lại
Hai phương trời nhớ nhung
Người đi – người ở lại
Gặp được nhau nữa không ?!

YẾN THỊNH

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago