Em xin anh đừng nói
Lời nào lúc tiễn đưa
Đừng làm em phải khóc
Buồn này đã đủ chưa ?!

Đừng nhìn em như thế
Về đi, về đi anh
Cuộc đời là dâu bể
Nên cuộc tình mong manh

Làm sao em cất bước
Khi anh đứng lặng thầm
Làm sao em nói được
Lời cuối xa tình nhân

Vì xa là xa mãi
Còn gặp lại nhau không ?!
Dẫu biết tình ngang trái
Sao vẫn mộng tương phùng

Thôi …ôm em lần cuối
Tình đã cạn nỗi đau
Thôi …ôm em lần cuối
Tình đã vượt đỉnh sầu…!

YẾN THỊNH

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago