Giá như mùa ấy chưa qua
Và ta vẫn trước hiên nhà sớm mai
Tóc tơ vấn lọn hoa cài
Thướt tha dáng ngọc mi ngài đoan trang

Nụ cười gió thoảng xênh xang
Bao người qua ngõ ngỡ ngàng dừng chân
Ta khi đó – lưng chừng xuân
Yêu đương chưa tới chẳng phân vân gì

Chẳng trầm tư – chẳng nghĩ suy
Dịu dàng như đoá cúc chi đầu mùa
Mỗi ngày ngồi dưới song thưa
Ngâm thơ đọc sách thêu thùa vá may

Giá như thu ấy heo may
Người – ta gặp gỡ nắm tay hẹn thề
Dìu nhau trên quãng đường quê
Gửi trao thương nhớ rồi về bên nhau

Cùng ta qua những bể dâu
Thì nay chắc chẳng âu sầu đa đoan
Truân chuyên duyên phận bẽ bàng
Giá như …. mà được chẳng mênh mang Sầu!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago