Anh không đẹp và cũng không giàu có
Nhưng em yêu ngay từ buổi ban đầu!
Yêu một người chẳng cần lý do đâu
Chỉ cần thấy hợp nhau là tiến tới !

Yêu anh rồi , lòng em vui phơi phới
Như nắng mai đón ngày mới xôn xao
Tình yêu ơi ! Sao quá đỗi ngọt ngào
Làm nỗi nhớ cuộn trào trong lồng ngực !

Anh có thấy thu đang về náo nức
Cả đất trời bỗng thơm phức hương hoa ?
Lá vàng bay trong gió thật hiền hòa
Vài tia nắng nhạt nhòa vương góc phố !

Dù cho em chưa một lần thổ lộ
Nhưng con tim luôn dành chỗ cho anh
Tình yêu kia như dòng suối mát lành
Như mộng đẹp dỗ dành từng giấc ngủ !

Mùa thu đến thật nồng nàn , quyến rũ
Em bồi hồi ấp ủ giấc mơ đôi…!

#NguyễnLamYên
tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago