Em giận rồi, em giận nắng giận mưa
Giận gió, giận mây, giận đêm dài trăn trở
Giận hờn vu vơ rồi một mình nức nở
Giữa đêm buồn, nỗi nhớ gởi về đâu?

Em giận rồi, em muốn giận thật lâu
Mà giọt nhớ đọng vào tim lạnh buốt
Cơn mưa nhẹ giữa màn đêm não ruột
Anh phương nào, xa quá một vòng tay?

Em giận rồi, anh nơi đó có hay
Đêm trở giấc lệ sầu hoen mắt ướt
Phía không anh đôi chân em lạc bước
Chợt giật mình, thao thức với đơn côi

Nhớ anh nhiều rồi hờn giận vậy thôi
“Yêu em nhất” – yêu thật nhiều anh nhé
Chỉ mong sao giữa muôn ngàn lối rẽ
Bến đổ yên bình, mình lại nắm chặt tay.

#HuỳnhTrang

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago