Trả lại anh những con đường
Mười năm trồi trụt đoạn trường bước qua
Trả lại anh những thiết tha
Để riêng em nỗi xót xa nhận về.

Trả lại anh những hẹn thề:
“Mai sau sỏi đá còn kề bên nhau”.
Trả anh yêu dấu bạc màu
Tim em hằn một nỗi đau kiệt cùng.

Trả anh duyên nợ lưng chừng
Em về làm một người dưng…ngang đời.
Mười năm …tình cũng phai phôi
Mười năm đổi lại đơn côi, lỡ làng.

Tiếc gì một mảnh tình tan
Xin quên đi thuở hồng hoang yêu người.

#nguyênđx
#sắcmàunỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago