Gió mùa về em càng nhớ anh hơn
Nhớ ánh mắt nhớ nụ hôn nồng thắm
Nhớ vòng tay nhớ nụ cười say đắm
Của ngày đầu mình vội vã gửi trao.

Gió mùa về anh nơi đó ra sao
Có nhớ em như ngày nào anh nói
Qua phố đông giữa dòng người bước vội.
Có bao giờ anh trông đợi em không.

Riêng với em trước sau vẫn một lòng.
Luôn yêu anh mặc dòng đời trong đục.
Phút yếu lòng em một mình em khóc.
Khi qua đường hay những lúc vắng Anh

Gió mùa về cơn gió rít qua mành.
Em cô đơn trong căn phòng quạnh quẽ.
Nước mắt rơi em nhủ lòng mạnh mẽ
Đã có anh luôn lặng lẽ bên đời.

Yêu một người chỉ cần vậy mà thôi.

#YenChiTruong

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago