TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

HÃY LÀ EM – LUÔN XINH ĐẸP THẾ NÀY

Em rực rỡ cùng bạn bè qua phố
Đi giày cao, diện váy đỏ môi hồng
Gắng buông hết oán- sân- si phiền muộn
Cười thật nhiều như này có được không ?

Chẳng sợ gì cơn gió lạnh mùa đông
Đón giáng sinh hồn nhiên bên lũ bạn
Đời mấy đâu, sao phải buồn phải chán
Giông bão nhiều rồi cũng lúc bình an…

Đừng giam mình trong day dứt miên man
Héo tâm can chẳng mấy mà suy kiệt
Đón niềm vui, nỗi buồn thì tiễn biệt
Rồi ngày mai lại tha thiết yêu đời

Em hãy tìm vài ba chỗ rong chơi
Rồi nghỉ ngơi khi lòng mình mệt mỏi
Mở lòng hơn đừng thu mình một cõi
Yếu đuối đi, cứng cỏi mãi được gì?

Hãy nhớ rằng đừng để ướt bờ mi
Gói lại đi những niềm đau cũ kĩ
Ở ngoài kia còn bao điều thi vị
Cười lên nào, đâu chỉ mỗi hôm nay

Hãy là em – luôn xinh đẹp thế này ❤️

#Nhung_Ngọt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago