TÂM SỰ - NỖI BUỒN

GOM HẾT NỖI BUỒN THẢ GIÓ CUỐN ĐI EM…!

Sợi buồn nào ai nỡ buộc vào đêm
Để cho em mắt lệ nhòa như thế
Buông không đành… hãy hững hờ mặc kệ
Dối tim mình cũng chỉ một người dưng.

Mỉm cười nhẹ lòng ta gọi người từng thương
Tháng năm qua không chung đường nhau nữa
Niềm vui mỗi ngày là do mình chọn lựa
Bận tâm hoài để giọt đắng trên môi.

Hạnh phúc ngọt ngào đâu có quá xa xôi
Đừng né tránh tự dày vò thêm nữa
Quá khứ rồi buông bỏ nào ngốc ạ!
Níu làm chi thứ chẳng thuộc về mình.

Ngày bình yên dạo phố thắm môi xinh
Chăm sopping để em càng lộng lẫy
Tập dần đi trưởng thành là thế đấy
Ai lại đắm chìm trong nỗi nhớ không tên.

Cô gái à.! Em phải mạnh mẽ lên
Vô tư yêu đời …sẽ có người hối tiếc
Quá khứ xưa hãy mỉm cười tạm biệt
Nỗi buồn ngày nào thả gió cuốn đi em…!

– Đình Bảo
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago