Ta hãy sống cuộc đời mình em nhé
Chuyện đời thường là cơn gió thoảng qua
Lệ tuôn rơi có chắc sẽ nhạt nhoà
Phai hết những ưu tư phiền lắng đọng.

Ở ngoài kia một bầu trời khát vọng
Cô gái như em sao cứ phải u buồn
Hồn nhiên vô tư để triệu hạt mưa tuôn
Cuốn trôi hết… còn lại mình gửi gió.

Bận lòng chi chuyện người dưng khác họ
Cái người vô tình… một cô ngốc như em
Cười tươi nào bộ mặt ấy ai xem
Em xứng đáng nhận về mình hạnh phúc.

Kìa nắng ơi! Luôn gần bên ấm áp
Mây hiền hoà mây nhắn gửi yêu thương
Nhờ nắng mây vui bước hết con đường
Cùng em nhé đi về miền xanh thẳm.

Và gió ơi…! dù có xa vạn dặm
Những lúc em buồn…
Gió nhớ đến..
Gió nha!!!.

Đình Bảo
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago