Gửi cho anh cái giá lạnh mùa đông
Về phương ấy vẹn nguyên câu nhắn nhủ
Lời yêu ngày nào ai gói vào mùa cũ
Bấc tràn về tê tái dọc triền sông.

Gửi cho anh hương cúc dại thơm nồng
Em gom lại dệt vần thơ thương nhớ
Chuyện chúng mình sao lại thành dang dở
Có một người vẫn khắc khoải trong tim!

Gửi cho anh một miền nhớ giữ gìn
Nơi ánh mắt ai ngập ngừng e thẹn
Gửi cho anh khoảng trời ngày ước hẹn
Vòng tay ôm ấm nóng vẫn còn đây!

Gửi cho anh những kí ức vơi đầy
Tháng năm qua đã vô tình giữ lại
Vết lăn trầm trong mắt ai mê mải
Ghế đá hàng cây xao xác gọi mùa…

Gửi cho anh tất cả dấu yêu xưa
Nơi trái tim em bao mùa hao khuyết
Em vẽ lại khoảng trời riêng xanh biếc
Vẫn lặng thầm da diết … phía không anh!

Phương Quỳnh

#PQ
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago