Này cô gái đừng làm mình mệt thế
Em dịu dàng , em lại quá mỏng manh
Sao cứ phải gồng mình giữa lợi danh
Buông một chút sẽ bình yên em ạ

Đời sau này đâu cần phải giàu quá
Miễn có được một công việc đam mê
Ngôi nhà ấm để sớm tối đi về
Xe tự sắm mình phiêu du khắp nẻo

Luôn trên môi nụ cười em trong trẻo
Tiền chẳng nhiều nhưng đủ để tiêu pha
Đời bình dị đâu cần quá xa hoa
Miễn mọi thứ là do em cố gắng

Cứ thong dong xá gì mưa hay nắng
Em an bình từ tận đáy con tim
Rồi sẽ có một người thương thật hiền
Nhè nhẹ đến bên đời em bình dị

Không tài năng chỉ cần sâu suy nghĩ
Hiểu mọi điều về thế giới xung quanh
Tâm hiền lương và bao dung thiện lành
Thì cuộc sống đã gọi là hạnh phúc

Vòng đời quay triền miên quanh hư thực
Em mỗi ngày hãy giữ phút an nhiên
Biết chấp nhận cuộc sống khắc bình yên
Lòng thấy đủ – ưu phiền tự lắng xuống!

Một cuộc sống an bình – bao người muốn
Thì phải buông nhẹ bớt những cưỡng cầu..!

#ĐAL – Đồng Ánh Liễu
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago