Trăng đêm nay nếu ngang về nơi đó
Hãy hỏi giùm người có nhớ tôi không
Trời bây giờ dù đã ở cuối đông
Người cũng phải giữ cho mình được ấm.

Hãy nói rằng tôi nhớ anh nhiều lắm
Nhưng bởi vì cách vạn dặm xa xôi
Nên chỉ đành gửi nỗi nhớ mà thôi
Trăng hãy giúp nhắn đôi lời thật khẽ

Đừng rong chơi mà quên đi đấy nhé
Hiểu cho lòng của một kẻ yêu xa
Thương thật nhiều và rất nhớ người ta
Trăng đừng có la cà rồi quên đấy

Nói với người tôi nhớ thương biết mấy
Người bây giờ nơi ấy có hiểu không
Tình yêu anh tôi vẫn giữ bên lòng
Tình tôi đó cũng mong anh nhớ mãi

#NgọcPhương

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago