Nhang trầm một nén xót xa
Là thôi bỏ cõi ta bà đắng cay
Thu buồn khóc với heo may
Phận người một kiếp trả vay xong rồi.

Là Xong sứ mệnh
chị ơi!
Gánh lo quẳng lại về nơi yên bình
Bỏ Trần gian Những ân tình
Chị buông – buông cả điêu linh cuộc người.

Sống dâng tiếng hát tặng đời
Yêu thương trao khắp cho người thế gian
Bây giờ khép mắt ngủ an
Chị đi để lại muôn vàn xót thương.

Cuộc người biết mấy đoạn trường
Khổ đau cõi tạm tựa nương đến giờ
Nẻo Trần lạc bước bơ vơ
Nghìn thu bỏ lại về bờ Như Lai.

Đời thì ngắn
Nỗi đau dài
Từ nay giải thoát bi ai kiếp tằm
Bỏ buông một gánh trầm luân
Chị về nơi ấy Vĩnh Hằng BÌNH AN!

Đồng Ánh Liễu

#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago