Anh….!
Giữa phố đông sao tim lại hững hờ
Lá chao nghiêng trong sắc vàng tiếc nuối
Mùa bỏ ta đi, gửi lại ta thêm tuổi
Nuối tiếc những ngày bên hơi ấm …bờ vai…!

Đọng lại mi ngoan giọt dư lệ u hoài
Quẹt nỗi cô đơn trong đêm dài thao thức
Níu kéo giấc mơ với vòng tay hiện thực
Sao cứ xa vời lạnh lẽo thế mơ ơi…!

Mùa đến rồi đi, ta lạc lõng giữa đời
Bước vô định trong hoàng hôn sắp tắt
Chẳng thể nào khiến con tim câm lặng
Bởi nỗi nhớ người luôn nghẹn đắng hồn ta…!

Cúc hoạ mi nghiêng trong nắng nhạt nhoà
Chẳng đủ ấm cho đêm dài cô quạnh
Chẳng nồng nàn như mắt xưa sóng sánh
Đâu dỗ được lòng qua những phút chông chênh…!

con đường tình chia hai ngả….buồn tênh
Sao không thể quên ngả ” quen” được nữa
Để ngả ” lạ” cứa tim tràn máu ứa
Mùa cứ nối mùa…chẳng dứt được niềm đau…!
…..!

#LongTran

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago