TÂM SỰ - NỖI BUỒN

HÃY CỨ THẬT VỚI CHÍNH MÌNH

Này cô gái giả vờ chi mạnh mẽ
Em gồng mình chịu đựng thế đủ rồi
Giọt nước kia hãy cứ để tuôn rơi
Khi khóc được lòng trở nên nhẹ nhõm.

Cuộc tình kia như mưa chiều nắng sớm
Giữ làm chi chịu đau khổ một mình
Thả trôi đi cho hồn được yên bình
Đừng giữ lấy rồi giả vờ mạnh mẽ.

Hãy đứng lên khi trượt chân ngã té
Bước chậm thôi nhưng từng bước vững vàng
Cuộc đời này nhiều lắm cảnh trái ngang
Mạnh mẽ đủ hãy một lần yếu đuối.

Dang dở ban đầu vẫn còn đích cuối
Dẫu muộn màng nhưng hạnh phúc nở hoa
Những đau buồn cứ để nó trôi qua
Khóc một lần rồi vùi chôn tất cả.

Những ngày sau em không cần sống giả
Buồn thì khóc vui thì cười vậy thôi
Mạnh mẽ chi giả vờ để ai coi
Tổn thương ấy em tự mình chữa được.

Đời còn dài phía trước bao mơ ước
Cô gái ơi! Đừng bỏ phí tuổi xuân.

#HG – Huỳnh Giao
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago