TÂM SỰ - NỖI BUỒN

HÃY LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ THÔNG MINH

Phụ nữ à, nhớ đừng yêu nhiều nhé
Quá lụy tình đàn ông chán chê mau
Đừng khóc xin khi tình đã phai màu
Hãy dứt khoát không dây dưa, níu kéo.

Phụ nữ à, tìm nguồn vui vỗ béo
Và lúc nào cũng rực rỡ xinh tươi
Bao nhiêu đâu…sáu mươi năm cuộc đời
Thứ chẳng thuộc bỏ buông, không nuối tiếc.

Là phụ nữ, đừng hóa thành điếu thuốc
Để khi buồn phái mạnh bập vui môi
Nếu có thể hãy biến thành nha phiến
Khiến họ ghiền đến khi chết mới thôi.

Tạo sức hút quyến rũ, cả lả lơi
Chỉ dành riêng cho người mình thương nhất
Lạt luôn mềm tất nhiên sẽ buộc chặt
Lúc giận hờn lựa ngôn mật mà trao..

Sống phải biết nuôi khát vọng ước ao
Luôn làm chủ những gam màu cảm xúc
Tạo cơ hội cho mọi người hạnh phúc
Sẽ nhận về ngàn hạnh phúc nhân đôi.

Phụ nữ à, chớ nghĩ chuyện xa xôi
Cũng đừng nên bới tìm chi quá khứ
Tương lai kia cũng chẳng cần tư lự
Hãy bằng lòng với hiện tại, biết không..?

Là Phụ Nữ Phải Mạnh Mẽ Thông Minh…

Diệu Hà
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago