TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

MƯA VỀ BẾN ĐỢI MỘT NGƯỜI TRONG TIM

Mưa len lén thầm thì như khóc
Mưa não nùng tang tóc buồn thiu
Mưa về ta nhớ người yêu
Mưa ơi gửi gắm đôi điều người xa.

Về nhắn nhủ dùm ta một tiếng
Về đi anh đan quyện tình đông
Về đây thắp ngọn lửa hồng
Về ôn kỉ niệm mặn nồng thuở xưa.

Bến đã đợi mấy mùa trăn trở
Bến đang chờ thuyền chở tim say
Bến xưa vẫn ở chốn này
Bến luôn mong mỏi thuyền quay trở về.

Đợi kết tóc phu thê giai ngẫu
Đợi đến ngày ta bậu thành đôi
Đợi chờ hạnh phúc anh ơi
Đợi hoài đợi mãi …một người trong tim!

#TAN – Trần Ánh Nguyệt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago