TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

GỬI THÁNG SÁU LỜI CHIA TAY BUỒN BÃ

Xưa người nói yêu thương em trọn kiếp
Vậy mà giờ lời từ biệt trao nhau
Dẫu tim đau dạ cũng lắm ưu sầu
Nhưng em chẳng trách người đâu… em hứa…!

Thời khắc đấy hai ta cùng chan chứa
Câu chung lòng mãi mãi tựa nương nhau
Nhưng thời gian hạnh phúc đã phai màu
Níu kéo chỉ làm đau nhau thôi ạ.

Nhưng hãy để em thốt lời từ tạ
Chia tay người mình xa lạ từ đây
Là do em chấm dứt cuộc tình này
Giá phải trả cho những ngày nông nổi.

Nếu mai mốt người thân mà có hỏi
Em bằng lòng nhận hết lỗi phần em
Tình nhạt phai đâu còn nữa êm đềm
Thôi giải thoát cho nhau tìm hạnh phúc!

Cám ơn đã bỏ buông nhau đúng lúc
Dây dưa làm lòng day dứt thêm thôi
Chuyện hợp tan không đổ lỗi tại trời
Mà tình cảm nhạt vơi thôi từ tạ.

Gửi tháng sáu lời chia tay buồn bã…!

#TAN- Trần Ánh Nguyệt
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago