Hãy nói rằng anh rất nhớ em đi
Đừng để em phải đợi chờ thêm nữa
Nỗi cô đơn như lều hoang không cửa
Thổi vào tim…nhung nhớ đến vô cùng.

Hãy nói rằng anh cũng rất cô đơn
Cũng mong đến bên em chiều đông giá
Muốn môi kề… má ấp váo đôi má
Thì thầm lời:”Nhớ em quá người ơi”!

Hãy nói anh muốn được trọn một đời
Tim sưởi ấm cho tim côi mỗi tối
Muốn được em ôm cánh tay làm gối
Thoảng mùi hương trên tóc rối ngọt ngào…

Hãy nói rằng trong những giấc chiêm bao
Anh thấy những khát khao dâng nồng cháy
Và… mỗi lần mặt trời kia thức dậy
Bóng em tan…anh thấy mặn môi mình…

Hãy nói đi anh…đừng dối… với lòng mình.

#nguoivotinh

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago