TÂM SỰ - NỖI BUỒN

HÃY YÊU EM BẰNG TÌNH CẢM CHÂN THÀNH

Đừng yêu em chỉ vì phút lạc lòng
Rồi rời khỏi để đêm mong ngày nhớ
Anh có biết người đã từng dang dở
Sợ một ngày tình lại vỗ cánh bay.

Đừng yêu em vì lúc đấy anh say
Lời ngào ngọt từ men cay của rượu
Em lại nghĩ là tình yêu vĩnh cửu
Tim thật thà vốn mềm yếu mong manh.

Hãy yêu em bằng tình cảm chân thành
Không hoa mỹ chỉ ân cần là đủ
Đàn bà cũ cần bao dung, tha thứ
Yêu em rồi anh có đủ tự tin.

Hãy yêu em khi nghe tiếng lòng mình
Thật sự muốn từ con tim thổn thức
Anh thử đặt bàn tay lên lồng ngực
Nghĩ đến em có rạo rực, bồi hồi!?

Em sợ rồi lời chót lưỡi đầu môi
Yêu vẫn thấy lòng chơi vơi lạc lõng
Là ảo ảnh trò đuổi hình bắt bóng
Yêu để rồi dệt ảo mộng phù du!

#TAN- Trần Ánh Nguyệt
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

12 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago