TÂM SỰ - NỖI BUỒN

HÃY YÊU THƯƠNG PHỤ NỮ THẬT NHIỀU

Anh có biết yêu phụ nữ thật lòng
Sẽ được gì trong mênh mông cuộc sống
Lãi lắm đấy hơn những gì anh mộng
Là hiển nhiên rất đúng đấy anh à.

Nếu anh trao cô ấy một ngôi nhà
Nhờ vun vén sẽ hoá ra tổ ấm
Ở nơi đó có tình yêu sâu thẳm
Tự đáy lòng nồng ấm và vui tươi.

Nếu anh trao cô ấy một nụ cười
Cả trái tim người ơi được gửi trọn
Ở nơi đó ngày mỗi ngày chào đón
Ngọn lửa tình xua sầu muộn đi xa.

Rồi mỗi chiều sau những giờ tan ca
Anh về nhà với cá, rau, dưa, mắm
Bằng bàn tay giỏi giang và chăm bẵm
Có bữa cơm thật đầm ấm, ngọt ngào.

Là đàn ông anh cảm nhận thế nào
Hạnh phúc ấy làm sao anh giữ được
Ừ thì có gì đâu mà mơ ước
Yêu thật lòng sau trước vẹn thuỷ chung.

Phụ nữ chúng em cho đến cuối cùng
Chỉ mong người bao dung và thấu hiểu
Biết cảm thông tâm hồn thêm đồng điệu
Tổ ấm này không thiếu nụ cười vui.

Hãy yêu thương phụ nữ như cuộc đời
Anh có cả bầu trời yêu như ý.

#AnYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago