TÂM SỰ - NỖI BUỒN

HOA CÚC VÀNG NỖI NHỚ MÙA XƯA

Em trả lại mùa yêu đã cũ
Chút tàn phai ngày ấy qua rồi
Anh trả lại lời hẹn thề dang dở
Những bồi hồi thuở mới chung đôi.

Sau cùng tận một mối tình đã chết
Có còn gì ngoài những đau thương
Nếu có lỡ… một ngày gặp lại
Vẫn rẽ sang hai ngả con đường.

Ta bắt gặp nhau trong thương nhớ
Chỉ mãi là ký ức đã đi qua
Dẫu gào thét gọi mùa yêu trở lại
Mưa còn vương mắt lệ nhạt nhòa

Đừng cố gắng níu tay đan lần nữa
Sẽ chỉ làm hai đứa thêm đau
Bởi có lẽ thói đời là thế
Khi chúng mình đã mãi xa nhau.

Hoa cúc vẫn biếc vàng trong nỗi nhớ
Chút tàn dư khao khát… một thời
Ai cũng có góc trời ký ức
Dẫu chỉ là một thoáng xa xôi.

#NghinhNguyễn

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago