Vài lời gửi tới anh
Giữa vạn muôn nỗi nhớ
Hai ta là gì nhở ?
Trong bao triệu người dưng

Ừ thì ta đã từng
Xem nhau là tất cả
Mai sau hoá sỏi đá
Cũng nguyện đến bạc đầu

Tưởng được ở bên nhau
Hoá ra không phải thế
Em nghẹn ngào lặng lẽ
Nghe anh nói giã từ

Cứ mỗi độ mùa thu
Lá vàng rơi trút xuống
Là em lại mộng tưởng
Giây phút ở bên người

Nhớ ánh mắt nụ cười
Của thời ngây ngô ấy
Em biết mình vụng dại
Sao mãi vẫn chẳng quên…

Hương Mùa Thu?
#ThoHMT

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago