Khép hờ mi mong tìm an giấc ngủ
Mà lòng thì quặn thắt những chông chênh
Sao con thuyền vào giông tố lênh đênh
Chẳng chịu lặng – bồng bềnh nơi bến đợi

Nén trong tim tiếng thở dài vời vợi
Bàn tay mềm tự ủ ấm bàn tay
Xua cô đơn- xua giá lạnh bao ngày
Tìm ảm đạm đong đầy nơi khoé mắt

Hạ tàn rồi Thu đang về góp nhặt
Đám lá vàng xơ xác sắp lìa cây
Lá đã xanh – xanh thắm biết bao ngày
Nên đau xót hao gầy khi tàn úa

Ở trên đời bao điều chẳng thể lựa
Tất cả đều là định mệnh phải không?
Gặp được người thương tha thiết trong lòng
Nhưng đắng chát bởi vì sai thời điểm

Một tình yêu suốt cả đời tìm kiếm
Có được rồi – chớp mắt hoá hư không
Chỉ còn lại những thương nhớ trông mong
Bởi duyên mỏng – đành chìm trong phiền muộn

Thôi bỏ buông tình kia đi muôn hướng!
” Mây của trời hãy để gió cuốn trôi “

#ĐAL – Đồng Ánh Liễu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago