Cuộc đời này đầy rẫy những chông gai
Nào nghe anh bình tâm đi cô gái
Nhớ rằng em phải đương đầu hiện tại
Mỗi chúng ta trời đã sắp an bài.

Em đừng buồn, đừng day dứt đúng sai
Bởi ngày mai đang chờ em phía trước
Đừng tính toan chuyện hơn thua, mất được
Học chữ buông, như thế mới trưởng thành…

Chuyện đau lòng hãy gạt hết cho anh
Xung quanh em có bao người bên cạnh
Hãy coi như, là bài học em tránh
Dành thời gian để chăm chút lại mình

Em còn buồn như thế sẽ chẳng xinh
Nào nghe anh, khép nỗi buồn em nhé
Sống vui tươi đón những điều mới mẻ
Chẳng bao lâu, tuổi trẻ sắp qua rồi

Lau mắt nào rồi điểm lại sắc môi
Đừng khóc thêm cho lòng anh bối rối
Dẫu anh biết trong em nhiều bão nổi
Hứa đi nào “chỉ buồn nốt nay thôi”…

#Nhung_Ngọt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago