Là đàn bà chẳng sướng đâu anh
Dành cả tuổi xanh chỉ để sống vì người khác
Đứng giữa cuộc đời biết bao lầm lạc
Đơn độc một mình chẳng biết phải về đâu.

Anh có khi nào nhìn vào sâu thẳm mắt nâu
Của em… người đàn bà trước bao người được anh thề hứa
Sẽ mãi là điểm tựa
…Cho em.

Vậy mà người người đàn ông rộng dài trước cuộc đời lại mãi nhỏ nhen
Với những người thương yêu đếm đong từng vụn vặt
Thì em phải làm gì để giữ trong màu mắt
Để yêu anh bằng tất thảy dại khờ.

Em muốn tin anh rộng dài trong cả những cơn mơ
Nên cứ mị lòng mình hết lần này lần nữa
Nhưng khi màn đêm buông… em lặng thầm sau cánh cửa
Lau nước mắt cô đơn, lặng giấu tủi hờn.

Những đứa trẻ của mình ngày một lớn khôn
Chúng hiểu hết thương yêu là gì và cũng biết buồn biết tủi
Chúng hiểu được em giấu gì trong làn tóc búi
Hiểu được cuộc đời thực sự chát chua.

Em chẳng muốn mình cứ mãi nói về những sự hơn thua
Anh cứ sống như những gì từng đã
Em cứ vì những đứa con của mình mà làm tất cả
Để đắp bù khuyết thiếu nơi đâu.

Sau những tháng năm dài đi qua mọi bể dâu
Mẹ con em cũng không thể đợi chờ anh thêm nữa
Khi biết giữa chúng mình có muôn vàn cách trở
Thì bước bên nhau như hai kẻ vô hình.

#NghinhNguyễn

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago