Không có em đời anh đâu vắng lặng
Và u buồn như vạt nắng cuối thu
Con bướm vàng dẫu bỏ nhánh mù u
Thì anh nhé trăng thu còn sáng tỏ.

Ta nửa vời nên yêu thương bỏ ngỏ
Thì cùng ngồi gỡ bỏ những tơ vương
Dẫu chúng mình không thể bước chung đường
Ta vẫn chúc người thương luôn hạnh phúc!

Hãy vui sống hết mình bên hiện thực
Không mơ màng những mộng tưởng xa xôi
Để cho lòng thôi thổn thức chơi vơi
Con đò ấy đã rời xa bến đợi.

Bỏ buông đi nhớ thương kia vời vợi
Giữ được gì ngoài đau khổ ưu tư
Chẳng tình nào còn mãi với thiên thu
Mai có thể tự ta thành xa lạ.

Không có em, anh vẫn còn tất cả
Đừng ưu phiền nếu ta chẳng còn nhau!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago