Lấy chân thành để đẩy lùi thị phi
Lấy từ bi để đuổi đi điều ác
Lấy trí tuệ để suy nghĩ mạch lạc
Lấy bao dung để đổi khác người sai.

Lấy dịu dàng để qua hết nạn tai
Lấy cái sai để biết mà sửa chữa
Lấy niềm tin đẩy lùi những chất chứa
Lấy nước gần để phòng hoả từ xa

Lấy chữ tâm để sống nha
Nâng niu chữ đức đời ta thiện lành
Bỏ qua kèn cựa phân tranh
Để cho cuộc sống yên lành thảnh thơi…?

Trần thị ThuỚ
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago