Anh đừng tìm đâu đó một giấc mơ
Thuở dại khờ tháng năm chờ mòn mỏi
Đọng trong tim là muôn ngàn dấu hỏi
Khoảng mênh mông chẳng thể gọi tên mình.

Anh đừng tìm giữa thăm thẳm câm thinh
Níu giữ lại một bóng hình ước vọng
Đã xa rồi thuở thầm thương trông ngóng
Phút vụng về lóng ngóng của tin yêu.

Anh đừng tìm theo gót những cô liêu
Rồi lạc lõng giữa khuông chiều mờ tím
Dẫu lòng vẫn nhen hương tình ngọt lịm
Giọt phôi pha đã phủ kín tim gầy.

Anh đừng tìm theo dấu những chân mây
Khi hoài niệm giăng đầy trong cánh gió
Một ánh nhìn hoài mang từ dạo đó
Chỉ ân tình.. ai lỡ ..ngỏ mong manh.

Anh đừng tìm bởi duyên phận ..mà anh
Trăm con sóng tan vào thành dòng chảy
Biển muôn đời vẫn thét gào che đậy
Vạn nỗi niềm tận đáy thẳm đại dương

Anh đừng tìm … đã lỡ một mùa thương…

#ThiênThư

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago